Mang yêu thương đến với bà con La Bơ

Thứ tư, 17/12/2025 19:57

Trong 2 ngày cuối tuần vừa qua (13, 14-12), giữa cái lạnh cắt da của mùa Đông vùng cao và những cơn mưa dai dẳng cuối năm, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phú Ninh (TP Đà Nẵng) đã vượt gần 200km, xuyên qua những cung đường sạt lở, lầy lội, hiểm nguy để mang hơi ấm yêu thương đến với đồng bào và các em nhỏ nơi thôn La Bơ, xã Nam Giang - vùng cao còn nhiều gian khó.

Đoàn công tác Công an xã Phú Ninh tặng quà cho người dân thôn La Bơ, xã Nam Giang.
Đoàn công tác Công an xã Phú Ninh tặng quà cho các em học sinh thôn La Bơ, xã Nam Giang.

Con đường đến La Bơ chưa bao giờ dễ đi, nhất là sau những đợt mưa bão kéo dài. Những đoạn đường bị xé toạc bởi sạt lở, ổ voi, ổ trâu nối tiếp nhau, có lúc tưởng chừng đoàn xe phải dừng lại giữa núi rừng. Nhưng vượt lên tất cả là tinh thần trách nhiệm và trái tim hướng về Nhân dân, sau hơn 6 giờ đồng hồ băng rừng, vượt núi, đoàn thiện nguyện Công an xã Phú Ninh đã đến được điểm trường Tiểu học Nam Giang 1 trong niềm mong đợi của thầy cô, học trò và bà con địa phương.

Tại đây, Đoàn đã trao 25 suất quà gồm tiền mặt, áo ấm, đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao 20 suất quà thiết yếu cho các hộ nghèo, cận nghèo trong thôn với kinh phí gần 40 triệu đồng. Những chiếc áo ấm được khoác lên vai trẻ nhỏ, những ánh mắt rụt rè rồi bừng sáng niềm vui, đó là khoảnh khắc khiến mọi mệt nhọc suốt chặng đường dài dường như tan biến.

Xúc động trước nghĩa cử ấy, thầy Khuất Duy Hưng - Tổng phụ trách đội, Bí thư đoàn Trường Tiểu học Nam Giang chia sẻ: “Sự quan tâm, sẻ chia của Công an xã Phú Ninh không chỉ là những món quà vật chất, mà còn là nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm niềm tin để các em học sinh vùng cao vững bước đến trường”.

Đoàn công tác Công an xã Phú Ninh tặng quà cho người dân thôn La Bơ, xã Nam Giang.

Không dừng lại ở hoạt động an sinh xã hội, đoàn công tác còn phối hợp với Công an xã Nam Giang tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao cảnh giác cho bà con trước các loại tội phạm, đặc biệt là lừa đảo công nghệ cao; qua đó góp phần củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn. Dịp này, Công an xã Phú Ninh cũng trao tặng Cờ Tổ quốc cùng phần quà trị giá 5 triệu đồng cho Công an xã Nam Giang (xã kết nghĩa với Phú Ninh), thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa hai đơn vị.

Ông ALăng Tây, thôn La Bơ xúc động bày tỏ: “Bà con chúng tôi rất cảm ơn cán bộ Công an. Họ là những người giữ gìn bình yên cho cuộc sống chúng tôi và chia sẻ khó khăn với chúng tôi…”.

Chuyến đi đến thôn La Bơ khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng mãi. Hình ảnh những chiến sĩ Công an áo xanh vượt núi rừng hiểm trở, cúi xuống ân cần trao từng món quà cho trẻ nhỏ đã trở thành biểu tượng đẹp của tình quân dân, của lời thề thiêng liêng “Vì Nhân dân phục vụ”. Chính từ những hành trình thầm lặng ấy, ngọn lửa niềm tin và hy vọng tiếp tục được thắp lên giữa đại ngàn Trường Sơn, sưởi ấm mùa Đông và gọi về một mùa Xuân yêu thương.

Viết Kim

Bộ Công an hỗ trợ 1 tỉ đồng và 50 tấn hàng giúp người dân Gia Lai khắc phục bão, lũ

Sáng 26-11, tại phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà tặng các hộ dân của Gia Lai bị sập đổ do bão số 13 và mưa lũ. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Hàng hóa, nhu yếu phẩm từ Bộ Công an đến với người dân vùng lũ

Những ngày qua, mưa lũ liên tiếp trút xuống các tỉnh Trung Bộ, khiến hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh thiếu thốn và bị cô lập. Trong lúc đồng bào vùng lũ đang vô cùng khó khăn, Bộ Công an đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện và hàng hóa thiết yếu, kịp thời hỗ trợ người dân.

Không ngại hiểm nguy khiêng người bệnh qua điểm sạt lở nguy hiểm đưa đi cấp cứu

Bất chấp mưa gió, sạt lở nguy hiểm đe dọa, cán bộ Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My (TP Đà Nẵng) phối hợp với các lực lượng chức năng dùng võng khiêng 3 bệnh nhân qua các điểm sạt lở để đưa lên tuyến trên cấp cứu.

Lụt nguồn trôi trái lòn bon…

Xứ Quảng có câu ca dao về trái lòn bon gắn với câu chuyện thiên nhiên lũ lụt đã được lưu truyền nằm lòng bao thế hệ: “Lụt nguồn trôi trái lòn bon/ Mẹ đi lấy chồng con ở với ai”.

Công an xã A Vương tổ chức “Gian hàng 0 đồng” sẻ chia khó khăn, lan tỏa yêu thương với nhân dân sau mưa lũ

Cuối tháng 10, khi cơn bão số 12 đổ bộ, mưa lũ tiếp tục kéo dài sang đầu tháng 11, càng thêm trầm trọng do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 13 kết hợp không khí lạnh tăng cường,